Nợ – Thơ Hạnh Phạm

19/09/23 – 08:09

Tác giả Hạnh Phạm

 

NỢ

Ta nợ gì những con sóng đại dương
Mà sáng nay biển rì rầm nhắc mãi
Ta nợ gì những cánh buồm xa ngái
Để gió khơi kia hoang hoải đợi chờ.

Ta nợ gì những con chữ, vần thơ
Mà suốt ngày đêm âm thầm trăn trở
Ta nợ gì những mối tình dang dở
Để trái tim luôn trĩu nặng âu sầu.

Cuộc đời này ta luôn mắc nợ nhau
Niềm vui ít, nỗi buồn không kể xiết
Bởi đôi khi cứ kiếm tìm mải miết
Mà quên đi hạnh phúc ở quanh mình.

17/9/2022

Hạnh Phạm

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: