16/08/23 – 01:08

NƠI ẤY LÀ QUÊ
Cơn gió nào đếm từng bước chân qua
Theo ta đi suốt dặm dài nỗi nhớ
Chợt bồi hồi con tim mình nhắc nhở
Hai tiếng quê hương khắc khoải tìm về…

Nguyễn Lê
16/08/23 – 01:08
NƠI ẤY LÀ QUÊ
Cơn gió nào đếm từng bước chân qua
Theo ta đi suốt dặm dài nỗi nhớ
Chợt bồi hồi con tim mình nhắc nhở
Hai tiếng quê hương khắc khoải tìm về…
Nguyễn Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân