
NƠI BÌNH YÊN
Nơi bốn mùa suối hát tiếng rừng xanh
Hoa đua nở mở ngày lành tháng tốt
Trai người Chăm, gái Ê Đê nhẩy nhót
Đẹp như ngày lễ hội Ka Tê
Người Phú Yên sớm tối đi về
Cõng mặt trời lội khe, vượt dốc
Giọt mồ hôi kết thành chuỗi ngọc
Lấp lánh như màu sắc tình yêu.
Nơi bình yên không biên giới giàu nghèo
Chào nhau bằng nụ cười chân thật
Tôi như sống những tháng năm đẹp nhất
Cất lời ca tươi mát với rừng xanh
Nơi Nay Y Krư mộng đẹp Hờ Luynh
Như núi ấp ôm mây, mây ấp núi
Đêm thầm thì gió ngàn vời vợi
Thác Vực Hòm vẫy gọi ánh sao khuya.

Phan Huy Hùng
