24/04/23 – 03:04

NỖI BUỒN CỦA MẸ!!!
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau
Lầm lũi thân cò dãi dầu mưa nắng
Dòng sữa ngọt thơm mẹ dành trao tặng
Nuôi lớn con… bao đêm trắng ơi à!
Ngày rộng tháng dài lặng lẽ trôi qua
Trưởng thành rồi con xa nhà đi học
Chia tay nhau quay mặt đi mẹ khóc
Lo một mình… nặng nhọc chẳng người nâng!
Tin báo về lòng mẹ thấy bâng khuâng
Gặp bạn cũ con yêu thầm ngày trước
Rồi thăm nhà cũng dần dần thưa lượt
Nhớ thật nhiều… mẹ khóc suốt chiều đông !
Đường phố hôm nay rực rỡ hoa hồng
Bao bạn trẻ ôm bó bông tặng mẹ
Giọt lệ buồn trên khoé mi lặng lẽ
Tự hỏi lòng… có nhớ mẹ không con?
Từng giờ đợi trông mong nhớ mỏi mòn
Mẹ hạnh phúc thấy con mình thành đạt
Nhưng đôi lúc nỗi buồn dâng man mác
Lớn khôn rồi… con vui bạn… quên ta!!!
Hải Phòng, 2023

Nguyễn Thùy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân