20/09/23 – 10:09

NỖI BUỒN MÙA THU
Mùa thu về nhìn lá rụng ngoài sân
Lòng sầu nghẹn sao bần thần nỗi nhớ
Bao kỷ niệm ngày nao mình gặp gỡ
Trọn một đời ta mãi nợ lời trao.
Mùa thu xưa những tiếng nói ngọt ngào
Tay cùng nắm nhìn trời cao ước hẹn
Hôn lên má miệng em cười bẽn lẽn
Nét dịu hiền cảnh e thẹn dễ thương.
Mùa thu xưa đứt đoạn quãng tình trường
Chỉ còn lại niềm hoài vương thưở trước
Những ký ức ngày nao mình có được
Sẽ dần phai khi rẽ bước theo đời.
Mùa thu này cũng thế đó người ơi
Anh vẫn đến nơi tuyệt vời chốn cũ
Gom những lá vàng rơi đem tích tụ
Thổi bùng lên như ấp ủ nỗi niềm…
Nguyễn Tấn Khoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân