15/09/23 – 01:09

NỖI BUỒN XA XỨ
Mấy năm xuôi ngược nẫu lòng
Rời làng xa bến mênh mông xứ người
Bờ môi tắt lịm nụ cười
Nỗi buồn vây kín đầy vơi tháng ngày
Đâu còn những giấc ngủ say
Trưa hè nắng nóng những ngày thu sang
Đông về lạnh lẽo riêng mang
Thương cha nhớ mẹ lang thang mỏi mòn
Phận nghèo chữ hiếu chưa tròn
Đêm ngày khắc khoải lòng con nhớ nhà
Mong sao ngày tháng chóng qua
Cho con về lại mái nhà thân thương
Không còn kiếp sống tha phương
Bên cha bên mẹ tình thương đong đầy
Cho con một giấc ngủ say
Quên bao khó nhọc tháng ngày quạnh hiu
Nỗi lòng như đốt như thiêu
Bao năm xa xứ bấy nhiêu tủi buồn.
Lê Thanh Hòa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân