04/09/23 – 02:09

NÓI CÙNG CHIẾC LÁ THU PHAI…
Buồn chi lắm, thêm một mùa hiu quạnh
Lặng thầm khi cảm nhận chút mong manh
Rồi tất cả sẽ trở thành kỷ niệm
Thu cựa mình, cơn gió cũng hàm oan…
Thu chỉ khẽ buồn thôi, mùa tiễn biệt
Cho những người yêu nhau
dẫu lìa xa nhưng vẫn nhớ về nhau
Dịu dàng đôi môi hôn nhẹ nỗi đau
mùi thạch thảo thơm tờ thư đã cũ*
Trăm năm nhắc câu “có duyên không nợ”
Sao biết được rằng ai đã buồn hơn ai…
Thơ thẩn nói cùng chiếc lá vàng phai
Vừa rụng xuống bên thềm rêu xanh biếc
Mùa thu không vui, đâu phải mùa thu chết
Chỉ có niềm thương trôi dạt đến vô cùng…!
04/9/2023
Võ Hồng Hải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân