Nội dung bức thư – Chấp bút Nguyễn Nam

28/07/23 – 04:07

Tác giả Nguyễn Nam

 

NỘI DUNG BỨC THƯ
(Do liệt sĩ Lê văn Thí viết vào tháng 5/1968 gửi cho gia đình và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tháng 6/1968)

Xa nhà đã mấy bữa nay
Mưa rừng gió lũ chim bay hoa cười
Lúc này kẻ ngược người xuôi
Nhờ cô bưu điện gửi lời thăm anh

Chúc các cháu lớn nhanh mạnh giỏi
Anh chị càng tươi trẻ hơn xưa
Vững tay sóng cả chèo đò
Dắt đàn cháu nhỏ sao cho bằng người

Năng sản xuất sánh người đua sức
Điểm gì hay nỗ lực phát huy
Để thằng em bước ra đi
Vui đời chiến đấu đến khi hòa bình

Anh chị ạ từ khi em cất bước
Về Sơn Tây chưa được một tuần
Đoàn tàu Hà Nội chuyển quân
Qua Vinh thành phố quê hương Bác Hồ

Ba trăm cây số xa nhà
Nơi đây em đứng chính là Nghệ An
Kể ra còn gian nan nhiều lắm
Dãy Trường Sơn vạn dặm chưa qua

Đêm nay là tối thứ ba
Trắng đêm không ngủ tiến ra chiến trường
Đường ghềnh thác mưa tuôn bão đổ
Càng vào sâu đường đổ càng cao

Một ba lô gạo, hai bao
Ba lăm cân chẵn ai nào nặng hơn
Còn thỉnh thoảng ngã luôn vì trượt
Tê khắp người không biết là đau

Chân đau phải bước bằng đầu
Phải đi bằng óc mặc dầu gian nguy
Đoàn tàu hướng thẳng phía Nam
Thù nhà nợ nước còn đang giục mình

Anh em đều đồng tình như một
Thương yêu như anh ruột em nhà
Giải buồn bằng khúc tình ca
Bằng câu chuyện ngắn thế là qua đêm

Còn qua hai nước bạn anh em
Một lòng em giữ giang sơn hoà bình
Thôi tạm biệt gia đình làng xóm
Mong chờ ngày sum họp Bắc – Nam

Đoàn tàu Hà Nội – Sài Gòn
Nối liền chở cả người con gia đình
Chắc lúc ấy gia đình phấn khởi
Lúc bấy giờ em chuyện nhiều hơn

Giờ đây đã lệnh lên đường
Chào anh chị các cháu luôn khoẻ đều
Hẹn ngày thống nhất gặp nhau
Hẹn ngày viết tiếp thư sau về nhà

Đấy là mới báo qua anh biết
Mấy vần thơ chi tiết hiện nay
Em vững tay súng, anh vững tay cày
Đều là nhiệm vụ lúc này phải không?

Chiều nay viết vội mấy dòng
Gửi về quê đỡ nhớ mong em nhiều…!
Ngày thống nhất vẻ vang sắp đến
Gia đình thêm lưu luyến vui tươi

Bấy giờ hết cảnh chia phôi
Chắc rằng lúc ấy cuộc đời đẹp hơn
Lúc này đứng dưới mưa tuôn…
Lá rừng che gió gửi luôn thư về…!

Liệt sĩ: Lê Văn Thí (Hy sinh năm 1968). Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp

Chấp bút Nguyễn Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: