06/09/23 – 09:09

NỖI LÒNG
Ngọt ngào cảm xúc buổi ban đầu
Hồn gợi vấn vương rạo rực sâu
Thao thức đêm về tâm khắc khoải
Bồn chồn ngày đến dạ u sầu
Bâng khuâng hờn trách ai vô ý
Ngớ ngẩn giận ta tự càu nhàu
Người bảo tình này đầy thắm đượm
Tương lai cũng phải chịu thương đau!
22/11/2022
Chea Ratana

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân