29/03/23 – 07:03

NỔI LÒNG XA XỨ
Mai về chạm gió bâng khuâng,
Gặp mưa ướt áo thương vầng trăng quê
Sông Rào* đôi ngả ven đê,
Năm nào mới ngóng đò về bên ni
Dòng buồn thoáng bóng người đi,
Áo cơm viễn xứ thầm thì mấy khi
Nửa đời nặng chữ sân si,
Ngửng đầu tóc trắng mô mi một mình!
27/3/2023

Dương Nam
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân