28/08/23 – 09:08

NỖI NHỚ
Anh lang thang trên từng con đường nhỏ
Thả nỗi buồn theo cơn gió bay đi
Nhớ lắm em vương ướt cả bờ mi
Hồn chết lặng khi chiều về tắt nắng
Trời hôm nay gió thổi về bảng lảng
Cây bên đường trút kín lá vàng rơi
Anh nhìn về xa tít phía chân trời
Tìm hình bóng mong vợi đi nỗi nhớ
Kỷ niệm xưa như vẫn còn đây đó
Mình gặp nhau lối nhỏ bước chân về
Những buổi chiều diều trẻ thả triền đê
Xao xuyến nhớ trong say mê dào dạt
Em có biết trong lòng anh khao khát
Một lần thôi gặp gỡ ở trong đời
Mà sao em vẫn cuối mãi chân trời
Anh ngồi đếm lá vàng rơi mong nhớ
Rồi một ngày chợt mơ tiếng trẻ thơ
Nắng du dương tiếng chim kêu mời gọi
Một bóng hình trở về đầy tươi mới
Em về rồi, thật hay chỉ giấc mơ…!
Ngày 27/8/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân