28/08/23 – 02:08
NỖI NHỚ THU SANG
Mưa thánh thót rơi vào nỗi nhớ
Khẽ ru lòng nhịp gõ thu phai
Đêm buồn cuốc khóc thương ai
Sao nghe như tiếng nấc dài trong ta
Nghe thảng thốt hiên nhà chiếc lá
Rớt khung chiều lả tả sầu thương
Thu về nhỏ giọt đêm sương
Mùa sang mùa trút phai hương sắc nồng
Nghiêng sợi nhớ đêm ròng khắc khoải
Có người trên phố ngoái đầu trông
Mùa thu trước biệt thương mong
Bao lần rơi lá cõi lòng vết đau
Thương chiếc bóng phai nhàu úa nhạt
Gói đêm tàn xếp vạt bình minh
Trao người viễn xứ điêu linh
Thiên di biền biệt đăng trình có hay
Ôm mảnh nát cay cay lẳng lặng
Giọt thu hay giọt đắng đêm tan
Người đi lá trút thu ngàn
Đau người xa xứ mùa sang úa lòng!
Cỏ Ba Lá
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang