18/08/23 – 08:08

NỖI NIỀM QUÊ HƯƠNG
Kể từ dạo theo chồng ra phố thị
Gót song hành tôi giã biệt xóm quê
Tim tôi luôn khắc khoải những câu thề
Khi đối diện mộc lan nghe lưỡng lự
Đã co hẹp thu mình như cô lữ
Tiếng tình yêu em khập khiễng bước đi
Ngày lại ngày như mỏi mệt cánh chim ri
Thèm câu hát đồng dao nơi đất mẹ
Cánh diều nhớ dây căng chiều nắng nhẹ
Tuổi đôi mươi ta sánh bước triền đê
Có Ngư Ông thong thả mỗi chiều về
Đồng Mộc Tử sáo diều ngân nga thổi
Bữa cơm mẹ nấu cá kho nóng hổi
Chõng hàng tre chú bác chuyện râm rang
Chim chích con lẻ bạn hót rộn ràng
Bao năm vắng, em lớn như thục nữ
Cũng từ ấy tôi xa nhà miệt xứ
Nay trở về nơi đất mẹ quê cha
Quá ngỡ ngàng đã thay đổi vượt xa
Thêm lần nữa bước đi không cầm cự.
Nguyễn Thúy Mỹ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân