26/07/23 – 09:07

NÓI VỚI EM
Người đã đi rồi em hãy nhẹ buông
Dù có đau đớn mai rồi sẽ khỏi
Sau cơn mưa, ngày mai nắng ấm lại
Qua cơn bão dông, bình minh lại về.
Em đừng để lòng ủ dột tái tê
Người ta hạnh phúc bên người êm ấm
Sao em giữ mãi mối tình sâu đậm
Để đêm về làm bạn với cô đơn.
Em hãy nhìn lại mình còn gì hơn
Ngoài trái tim tổn thương đầy vết cắt
Tình yêu em trao cho người chân thật
Lại chỉ nhận về lựa chọn mua vui.
Người ta rót vài lời đường mật thôi
Em lại nâng niu đem đi cất giữ
Lời hứa trăm năm chỉ là quá khứ
Rồi sẽ phai mờ theo bụi thời gian.
Đêm sắp tàn rồi hãy ngủ thật ngoan
Đừng thao thức vì người không xứng đáng
Đừng dại dột lấy cô đơn làm bạn
Chỉ đem sầu về gặm nhấm con tim.
Bên ngoài, sương khuya rớt lạnh trong đêm
Hãy đắp chăn ấm kẻo lòng thêm lạnh
Rồi sớm mai này trời quang mây tạnh
Nắng sẽ về tươi mới cuộc đời em!
Nguyễn Sương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân