26/07/23 – 08:07

NÓI VỚI LÒNG
Này tôi hỡi cứ cười tươi thế nhé
Dù tuổi đời lặng lẽ thoáng qua mau
Nhưng vẫn ươm và mãi dệt thắm màu
Đừng héo úa mà đau người sinh dưỡng
Dẫu rằng không được như mình tưởng tượng
Nhưng mỗi ngày cứ tự thưởng cho ta
Điều giản đơn những câu chữ mượt mà
Lời thơ tỏa thế là niềm vui đến
Nhớ tôi nhé hãy luôn mà kết bện
Tình bạn bè yêu mến bấy lâu nay
Thì gì hơn nghĩa đẹp lớn lao này
Xin gìn giữ đong đầy ghi tâm mãi
Mấy mươi năm vui lẫn buồn nếm trải
Vướng nhiều điều ngẫm thấy cũng hay hay
Để cho ta chỉnh sửa học mỗi ngày
Rồi sẽ được bề dày trong cuộc sống
Lòng tôi hỡi đừng bao giờ biến động
Sẽ làm mình thấy rỗng tuếch mà thôi
Cứ vô tư đơn giản sống được rồi
Niềm tin lớn đắp bồi công việc nhỏ
Nghĩ suy chi đến đoạn đường sóng gió
Bởi con người nào có tránh được đâu
Đến rồi đi quy luật tự thuở nào
Tâm tôi hỡi đừng bao giờ lụy nhé.

Nguyễn Hương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân