Non nước Tràng An – Thơ Lê Văn Từ

25/07/23 – 04:07

Tác giả Lê Văn Từ và cùng người bạn

 

NON NƯỚC TRÀNG AN

Xanh nước xanh trời xanh bóng cây
Uy nghiêm Thành Cổ mái cong gầy
Hành hương lễ Phật người người trẩy
Ngược xuôi xuôi ngược bến thuyền đầy

Nước non non nước lẫn trong mây
Sào Khê Suối Ngọc núi cao vây
Thuyền xuôi nhẹ lướt chèo mái đẩy
Khung cảnh thanh bình đẹp ngất ngây

Bái Đính thành tâm khách về đây
Trùng điệp dọc ngang ngói đan dầy
Bảo Tháp linh thiêng vàng lộng lẫy
Chuông thỉnh ngân xa gỗ kình Chày

Cố đô Hoa Lư tại chốn này
Vua Đinh dựng nước trấn nơi đây
Lúa vàng Tam Cốc đang vào mẩy
Bích Động mơ màng khói sương bay

Tràng An tiên cảnh ngất ngây say
Nước non non nước nước non này
Hang động suối xanh luồn quanh chảy
Hạ Long trên cạn dáng thon gầy

Ngàn năm ông cha đã dựng xây
Nước Nam văn hiến sử trang dầy
Tràng An tô điểm thêm lộng lẫy
Hạ giới bồng lai ở chốn này.

Lê Văn Từ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: