24/07/23 – 09:07

NỤ HÔN THỢ MỎ
Tôi vịn vào nụ hôn thợ mỏ
Triệu triệu năm ấp ủ Quảng Ninh
Giọt mồ hôi trong như thủy tinh
Hòn than đen yêu mối tình trinh trắng.
Tôi gõ nhịp bước dài bước ngắn
Lấp lánh sao đen ánh mắt thợ lò
Tuổi đời nặng lên cân nghìn tấn
Nhuộm thời gian thành màu sắc Hạ Long
Nụ hôn thợ mỏ không che bức hình phong
Trần trụi trong mưa trong nắng
Gân guốc phơi bày tấm lòng chân thật
Dạt dào như sóng biển xanh trong
Nụ hôn thợ mỏ rộn mênh mông
Khoác cái ôm trọn vòng trái đất
Ai đến Quảng Ninh
vào bảo tàng
thấy tình yêu duy nhất
Hòn than đen
rực lửa cả đêm ngày!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân