04/09/23 – 03:09

NÚI, SÔNG, BIỂN CẢ AI NGỜ…
Nhìn ra biển cả mênh mông
Xa xa một bóng thuyền trông vào bờ
Sóng trào dâng nỗi bơ vơ
Lắc lư nghiêng ngả đợi chờ gió yên
Trong xanh nồng thắm dịu hiền
Vỡ tan giấc mộng si miên một thời
Ngắm nhìn ngọn núi đầy cơi
Rằng ao ước sẽ thảnh thơi an lành
Đâu ngờ sự biến tàn canh
Núi đành ôm phận hóa thành bể dâu
Tình yêu ai dệt nên cầu
Ô Thước Chức Nữ chàng Ngưu hẹn thề
Dân gian tình nghĩa phu thê
Vuông tròn đức hạnh đề huề cháu con
Đừng gieo khổ luỵ sống mòn
Lời thề chung thủy sắt son giữ gìn.
Đà Nẵng, 04/9/2023

Trần Phước Anh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân