10/07/23 – 03:07

ƠN NGHĨA MẸ CHA
(Thi phẩm kính tặng cha mẹ nhân mùa Vu lan báo hiếu 2023)
Đấng sinh thành vất vả tạo sinh ta
Đã “tơi tả” gánh một gia đình lớn
Bao bề bộn, tủi hờn cùng đau đớn
Yêu quý con hơn chính cả bản thân
Duyên cha mẹ – mối kết giao, tấn – tần
Mẹ vô chân khó tư bề lận đận
Dẫu dấn thân cha mẹ chẳng hề hấn
Mẹ lẫn cha là tất cả đời con
Tình chồng vợ: Mẹ thủy chung sắt son
Sức hao mòn vẫn chu toàn trọn vẹn
Bao tốt đẹp “người” mang đến, vun vén
Bên đàn con mẹ trìu mến, hết lòng
Mẹ vời vợi những nỗi niềm, đợi trông
Con thành công mẹ vui mừng, hạnh phúc
Lúc sum vầy cháu cùng con đông đúc
Khúc “đoàn viên” khiến mẹ cha yên lòng
Tình nghĩa mẹ sâu rộng tựa biển Đông
Cộng công cha chất vồng như non “Thái”
Dành trái thơm “hy sinh” bởi con cái
Mẹ với cha chèo lái vượt “bão dông”
Tấm lòng cha thật bao đồng mênh mông
Trái tim mẹ đọng, hằn nhiều từ tạ
Qua chông gai mẹ cha không “gục ngã”
Cha lăn sả – mẹ nâng đỡ, chở che
Con nguyện thề theo lời dậy “ba – mẹ”
Đầy quyết tâm mong phát đạt, mạnh mẽ
Để kinh qua mọi hiểm nguy, ngã rẽ
Sẽ thành danh, họ Vũ mãi “an yên”
Cha mẹ về cõi “cực lạc” tây thiên
Mọi ưu phiền bỏ buông qua tất cả
Cháu con mẹ trưởng thành và danh giá
Vũ tộc ta trả ơn nghĩa mẹ cha!
Vũ Văn Khánh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân