Ơn nghĩa sinh thành – Thơ Cô Đỏ Quán

22/08/23 – 03:08

Tác giả Cô Đỏ Quán

 

ƠN NGHĨA SINH THÀNH

Cuộc đời này có ai hiểu được đây
Công cha mẹ nặng vai gầy gồng gánh
Trưa chiều tối dù nóng hay giá lạnh
Vẫn tảo tần kiếm cơm áo nuôi con

Hạt mồ hôi trên má cứ lăn tròn
Giũa trời nóng đỏ như son trên mặt
Tràn lệ rơi từ bờ mi khóe mắt
Lấm bụi trần những chuyện vặt sờn vai

Trên cuộc đời tình này được mấy ai
Hy sinh cả tấm hình hài tần tảo
Lo con cháu từng bữa cơm manh áo
Suốt cả ngày sợ thiếu gạo nuôi con

Luôn nâng lui giấc ngủ được no tròn
Lời ru ngọt mong đàn con khôn lớn
Đời lam lũ vất vả không vết gợn
Chẳng giận hờn, dạy con cháu yêu thương

Những bữa ăn rau cháo vẫn nhịn nhường
Làm việc thiện nơi quê hương, nhân đức
Rất vui vẻ cảnh đời xưa cơ cực
Phật trong nhà ban ân đức cho con.

20/8/2023

Ảnh tác giả cung cấp

Cô Đỏ Quán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: