23/08/23 – 08:08

ÔNG ĐỒ
Mới thấy ông đồ khách đã đông
Vào xin chữ lộc để đời hồng
Người cười khoái khẩu ban câu tốt
Kẻ bực buồn lòng tặng ý ngông
Bút phóng đôi dòng mừng chí thuận
Mực di mấy nét chúc tâm đồng
Lời hay chữ đẹp niềm tin tưởng
Hết hội bên quầy khách vẫn đông.
Vương Phúc



BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chùm thơ Phan Huy Hùng – Tình đêm đông
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên