29/08/23 – 07:08

PHẢI HỌC
Xuân này sáu chục cũng vừa sang
Mới tập làm thơ thấy ngỡ ngàng
Lục bát tuy hay nhưng ít ngó
Đường thi dẫu khó lại đa mang
Có thầy chăm chỉ câu vần được
Không học miệt mài tứ luật ngang
Muốn sáng trau dồi thêm kiến thức
Văn chương hiểu rộng tự nhiên quang.
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân