01/08/23 – 04:08

PHỐ CỔ HỘI AN
Dạo bước bình yên thật mỹ miều
Dòng người thả bộ biết bao nhiêu
Tây – Ta lũ lượt nào đâu thiếu
Nhật, Úc, Hàn, Trung bước dập dìu
Phố Hội tưng bừng như muốn níu
Đèn lồng phản chiếu phải liêu xiêu
Sông Hoài rực đỏ trông kỳ diệu
Sững sốt bao người, thốt tuyệt chiêu!
30/7/2023
Trần Đức
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân