Phố Cổ – Phố quê – Thơ Võ Xiêm

31/07/23 – 09:07

Tác giả Võ Xiêm

 

PHỐ CỔ – PHỐ QUÊ

Cẩm Hà rồi đến Cẩm Châu
Đường về phố Hội còn lâu không nàng?
Quê tôi phố cũng như làng
Người quê người phố y chang vậy mà
Người phố từ quê mà ra
Người quê tới phố xây nhà ở luôn
Người quê người phố biết buồn
Biết vui biết khổ hát tuồng làm thơ
Phố Hội từ xưa đến giờ
Trồng hoa trồng lúa bên bờ sông Thu
Nuôi trâu nặn gốm hình cù
Làng nghề cày cấy cần cù siêng năng
Để con trẻ được hiểu rằng
Người ở trong phố siêng năng cần cù
Đèn lồng phố tết Trung thu
Còn lưu giữ mãi hình thù trăng quê
Bên thềm phố Hội đêm về
Đèn lồng soi sáng phố quê đêm rằm
Những chiều mùa hạ tháng Năm
Mưa rào tắm sạch phố nằm bóng quê
Cẩm Kim tỏa lối đi về
Chùa cầu phố Hội mà mê hồn người
Áo dài tha thướt nụ cười
Hồn quê phố Hội của người Quảng Nam
Vòng quanh phố Cổ mà ham
Sông Hoài mát rượi khói lam chiều tà
Thân quen giữa phố là nhà
Hàng trăm năm tuổi mặn mà tình quê
Đi xa lâu mới trở về
Vẫn không quên được hồn quê phố Hoài
Người ở xa người nước ngoài
Thân quen gần gũi mặn mòi phố quê
Gói hồn phố cổ đem về
Hồn quê phố Hội tình quê mặn mà
Không như phố cũ người ta
Mới người cũ phố nhìn là biết ngay
Hội An phố cổ lâu ngày
Người quê vẫn vậy xưa nay hiền hòa
Tình người phố Hội thiệt thà
Món ăn, hàng hóa quê nhà nhà quê
Dạo quanh Hoài Phố cổ quê
Gói hồn phố Hội đem về trong mơ…

05/8/2021

Võ Xiêm

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: