19/09/23 – 09:09

PHỐ ĐẠI NGÀN
Nếu một ngày bạn ghé lại Kon Tum
Sẽ lưu luyến từng chùm hoa cuối hạ
Màu xanh của đại ngàn muôn hoa lá
Tiếng chim rừng hối hả đón vào đông
Thả hồn theo nhịp điệu tiếng chiêng cồng
Vòng xoang đẹp bên nhà rông bếp lửa
Những trăn trở muộn phiền không còn nữa
Đọng vào tim chan chứa vẹn hương tình
Cảnh đại ngàn của mỗi lúc bình minh
Sẽ cảm nhận tim mình tràn nhựa sống
Miền sơn cước tiếng chim rừng phiêu bổng
Thanh thản vui gió lộng núi mây trời
Bạn hãy về ta ngắm nắng chiều rơi
Lung linh trải tươi ngời quê phố núi
Quanh triền dốc Dã Quỳ trong gió bụi
Dẫu một lần ngắn ngủi nhớ về nha.
Thanh Thống
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân