18/09/23 – 10:09

PHỐ LẠC CHIỀU
Mưa về phố, cho chiều đi qua vội
Bóng hoàng hôn không kịp tiễn chân ngày
Bên góc phố… có một người thầm lặng
Mưa về chi… cho phố phải lạc chiều!?
Mái phố nghiêng vào mưa rơi rả rích
Đêm vội vàng đưa chiều mãi dần xa
Con dế ngâm bài tình ca muôn thuở
Thương hoàng hôn chưa kịp nhuộm tím chiều.
Mưa về phố cùng một người bên phố
Nhìn chiều mưa, thương nhớ chiều xa xưa
Con đường cũ chiều tan trường thả bộ
Áo dài ơi tóc thả bước theo chiều.
Gió ngàn năm đưa mây rong chơi mãi
Sóng vạn mùa vỗ miết bến bờ yêu
Cây trút lá cho mần xanh về lại
Tim nhói đau mới biết nhớ thương nhiều!
17/9/2023
Việt Thy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân