19/08/23 – 07:08

PHỐ QUÊ
Bạn về Tân Khánh quê tôi,
Nông thôn đổi mới đẹp thời phố quê.
Ngày xưa chưa có Đảng về,
Ông cha ta chịu bộn bề khó khăn.
Mùa đông ngủ chẳng có chăn,
Hạ về nắng gắt ướt dằn mồ hôi.
Thu sang xuân đã tới rồi,
Gạo ăn không đủ chỉ nồi ngô khoai.
Đảng về soi sáng tương lai,
Cơm ngon áo đẹp, rộng dài đường quê.
Điện đường bừng sáng con đê,
Nhà cao cảnh đẹp si mê lòng người.
Khang trang mái ngói đỏ tươi,
Học sinh vui nhộn tiếng cười mầm non.
Cổng làng, Đình kiệu sơn son,
Nhà văn hóa lớn cháu con vui cười.
Dưỡng sinh, dân vũ yêu đời,
Nâng cao sức khỏe thảnh thơi tâm hồn.
Tình làng nghĩa xóm trong thôn,
Toàn dân đoàn kết bảo tồn thiên nhiên.
Cảnh quê nét đẹp lên duyên,
Khách qua Tân Khánh lan truyền phố quê.
Tân Khánh, ngày 18/8/2023
Đào Vinh Quang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân