16/08/23 – 07:08

PHÙ SA
(Tặng bạn Bá Nha và Nay Y Krư)
Mênh mong trời đất mênh mông
Sá gì hạt cát dưới lòng sông sâu
Trôi theo dòng nước sẫm màu
Âm thầm bồi đắp ngày sau nên Cồn *.
(*) Cồn Cát hay Cù Lao
Ng Văn

16/08/23 – 07:08
PHÙ SA
(Tặng bạn Bá Nha và Nay Y Krư)
Mênh mong trời đất mênh mông
Sá gì hạt cát dưới lòng sông sâu
Trôi theo dòng nước sẫm màu
Âm thầm bồi đắp ngày sau nên Cồn *.
(*) Cồn Cát hay Cù Lao
Ng Văn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân