24/07/23 – 09:07

PHÚ YÊN QUÊ TÔI
Phú Yên xứ nẫu quê tôi
Ruộng đồng thẳng cánh tít đồi núi quanh.
Bạt ngàn vuông lối xanh xanh
Đá bìa mây phủ như tranh họa đồ.
Xuân về hoa lá mộng mơ
Non xanh nước biếc ngẩn ngơ tâm tình.
Đà Rằng nước chảy lặng thinh.
Nhịp cầu phẳng lối Phong Nghinh mỉm cười.
Khách về du lịch thảnh thơi
Lên phây chụp ảnh để đời chẳng phai.
Tuy Hòa Nhạn Tháp hỡi ai!
Dư âm cổ kính đẹp hoài nghìn năm.
Hồng trần vướng bận chào thăm
Thi nhân hội tu ngày rằm tháng giêng.
Xa gần muôn lối mọi miền
Hòn Yến như lạc cảnh tiên đợi chờ.
Gành Đá Đĩa đẹp như mơ
Đĩa như đá xếp thẳng tờ miên man.
Mũi Điện cao ngất vô vàn
Đỉnh cao đèn sáng trắng vàng vẫy xa.
Chớp Chài réo gọi ngân nga
Đường lên quanh khúc tà tà bóng nghiêng.
Tết về sum họp đoàn viên
Quý Mão năm mới hiển nhiên tuyệt vời.
Bình Yên giàu Phú sáng ngời
Quê mình xứ nẫu xin mời ghé thăm!
Tháng 7/2023
Huỳnh Cát

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân