26/05/23 – 07:05

QUÀ SINH NHẬT
Hạ sang cánh phượng rộn ràng
Đỏ tươi thắm nhuộm… ve ran bên thềm
Tháng này sinh nhật tuổi thêm
Huy Lê… ông xã là tên chồng mình
Già rồi em chẳng chúc xinh
Cũng không chúc những câu tình nỉ non
Chỉ mong thêm tuổi thêm giòn
Nụ cười cùng vợ bên con cháu đàn…
Cuộc đời dẫu vốn gian nan
Ông đâu có lạ dặm ngàn đã qua…
Rừng sâu biên ải nơi xa
Dấu chân người lính xông pha một thời…
Làm thầy kỷ niệm đầy vơi
Thân thương phấn, bảng giữa trời ước mơ…
Bao nhiêu từ bấy đến giờ
Vẹn nguyên ký ức từng tờ từng trang…
Hạ đi rồi hạ lại sang
Phượng rơi phượng nở mãi càng thắm tươi
Ngày hai nhăm đấy chồng ơi
Tặng anh sinh nhật nụ cười của em.
25/5/2023
Lê An
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân