03/07/23 – 04:07

QUÀ THÁNG BẢY CỦA CHA!
Anh dặn tôi vợ phải luôn nhớ đấy
Đừng có quên ngày hai bảy em à
Mua cân đường đặt lên thắp hương cha
Người vui lắm vì đó là quà tặng!
Đất nước hòa bình cờ bay trong nắng
Lòng hân hoan khi cha gặp gia đình
Vết thương trên đầu, bệnh án thương binh
Đạn còn sót ghim trong mình nhức nhối
Cha hay kể lúc đạn bom dữ dội
Giữa hiểm nguy chẳng ai nói nao lòng
Diệt bạo tàn quyết gìn giữ non sông
Cùng xung trận dù máu hồng đã đổ!
Tháng Bảy về mang theo bao niềm nhớ
Bao lớp người trai mãi chẳng trở về
Rồi ngày kia cha tạm biệt làng quê
Vết thương cũ mang người về xa ấy
Con lại viết vài dòng thơ tháng Bảy
Và chẳng quên mua thêm mấy cân đường
Lọ cúc vàng, chén nước, mấy cây hương
Cha với bạn chiến trường cùng… vui nhé!
Sài Gòn
Nguyễn Thùy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân