20/07/23 – 01:07

QUÁN MẶT TRỜI
Mặt trời cười chào buổi sáng
Kéo tôi ngồi quán ven đường
Xe máy, ô tô… loang loáng
Gió tươi luồn sợi vấn vương.
Khách vui mải mê điện thoại
Tìm người năm ấy chia xa
Màn hình em về nhún nhẩy
Cà phê, chè chát… giao hòa.
Quán mặt trời ai đi qua
Không thể rời xa nửa bước
Chén thơm em mời đón rước
Nụ cười mở cửa bình minh!
Tia nắng mặt trời xe duyên…
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân