05/07/23 – 08:07

QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI
Nếu ai hỏi vì sao tôi sẽ nói?
Quê Quảng Bình đất sỏi nắng chang chang
Cát trắng phau, Quảng Phú giống thiên đàng
Bãi biển đẹp mịn màng bờ Nhật Lệ
Về Bảo Ninh tôi ghé vô thăm mẹ*
Lướt mái chèo gió nhẹ tóc bay bay
Làng Cảnh Dương hương biển tỏa ngất ngây
Ngắm đảo Yến, Vũng Chùa đầy quyến rũ
Nơi Đại tướng ngàn năm yên giấc ngủ**
Gối Hoành Sơn chân sóng phủ biển Đông
Long Đại phà Minh Hóa lập chiến công
Thương em gái ngày tiễn chồng ra trận
Những chuyến ra đi nối dài vô tận
Quê hương mình đẹp lắm phải không anh?
Biển bạc rừng vàng lúa tốt đồng xanh
Tôm cá mực cua trở thành thương hiệu
Về Đồng Hới phong cảnh thêm kỳ diệu
Quảng Bình quan Chúa Trịnh Nguyễn phân tranh
Nét cổ kim tô đẹp đất Quảng Bình
Tuyên Hóa, Ba Đồn, Quảng Ninh, Lệ Thủy
Thăm Bố Trạch những địa danh kỳ vĩ
Phong Nha Kẻ Bàng đẹp như thể thần tiên
Hang Sơn Đoòng cả thế giới biết tên
Ngoạn mục hoang sơ làm nên huyền thoại
Về du lịch Quảng Bình tôi nhớ mãi
Nét nguy nga hiện đại đất yêu người.
05/7/2023
*Mẹ Suốt
**Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trần Tân Mân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân