03/07/23 – 03:07

QUẢNG NGÃI NƠI TA VỀ
Cho anh về Quảng Ngãi nhé em
Chỉ một lần thôi rồi đong đầy nỗi nhớ
Trà Khúc ơi! Ta mãi còn nặng nợ
Nhớ thương nhiều con nước lững lờ trôi.
Chiều Bình Sơn* nghe sóng vỗ liên hồi
Như ai hát bản tình ca về biển
Sơn Tịnh ơi * vẫn hoài trong kỷ niệm
Sơn Mỹ* căm hờn còn mãi đến ngàn năm.
Chiều Ba Tơ* con nước cứ lặng thầm
Nghe nhịp thời gian như câu hò ai hát
Trà Bồng ơi* rừng quế xanh ngào ngạt
Xao xuyến ân tình như dào dạt tình em.
Minh Long* tôi về nghe sương phủ màn đêm
Vời vợi tình quê bạt ngàn cây xanh lá
Hương cau thẳng vươn mình như hối hả
Chan chứa tình người rộn rã những niềm vui.
Sơn Hà ơi* lòng ta mãi khôn nguôi
Tiếng hát câu cười dựng xây đời no ấm
Chiều Tây Trà* ôi sao mà vui lắm
Nghe hương nồng lãng đãng bóng em qua.
Nghĩa Hành ơi* tình đất mãi nở hoa
Nhà máy mọc bao công trình mơ ước
Cuộc sống vươn cao tầm nhìn phía trước
Thấm đẫm ân tình trong khúc hát quê hương.
Chiều Tư Nghĩa* sao ta cứ vấn vương
Bích Khê hỡi* bao vần thơ dang dở
Mộ Đức ơi* ta mãi còn nặng nợ
Tiếng mẹ ru hời qua cánh võng đưa nôi.
Nơi mẹ nuôi ta từ thuở thiếu thời
Như còn lại một tình yêu tha thiết
Năm tháng dần trôi ta mải mê nào biết
Nghĩa nặng ân tình tên đất tên quê.
Đức Phổ* yêu thương ta lại tìm về
Hương tóc tình em giọt buồn bao mưa nắng
Sa Huỳnh* trong ta biển chiều sao tĩnh lặng
Con sóng bạc đầu thương nhớ một người đi.
Vẳng xa đưa lời ai mãi thầm thì
Đêm phố thị có điều chi muốn nói
Cà phê đắng như giọt sầu rơi vãi
Thương quê mình da diết một niềm đau.
Em đâu rồi! Sao ta mãi nhớ nhau
Cứ lặng lẽ cứ theo ngày đi mãi
Thời gian trôi vẫn mơ ngày về lại
Đất Quảng quê hương núi Ấn Sông Trà.
Chiều Lý Sơn* như một khúc dân ca
Đảo nhỏ Đảo to vọng về con sóng vỗ
Thuyền đầy cá nụ cười vui rạng rỡ
Tôm mực theo về bừng sáng khắp miền quê.
Quảng Ngãi yêu thương chan chứa một lời thề
Tạm biệt nhé ngày mai rồi sẽ đến
Rủ nhau về vun bếp lửa Trà Giang.
Long An, 01/10/2021
*Các huyện của tỉnh Quảng Ngãi
*Trà Khúc: Cầu thuộc tỉnh Quảng Ngãi
*Bích Khê: Nhà thơ
Dậu Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân