31/08/23 – 09:08

QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI
Bình minh chim hót ngoài vườn
Đón chào ngày mới bên đường lại qua
Bà con cô bác gần xa
Bán buôn tấp nập thật là rộn vui
Người thì đi ngược về xuôi
Bến xe nhiều khách trong muôi đầy hàng
Chúc cho cô bác bình an
Cùng nhau đoàn kết xóm làng bình yên
Kinh doanh phát đạt nhiều tiền
Hạnh thông gia đạo lụy phiền làm chi
Đồng quê luôn mãi xanh rì
Lúa ngô tươi tốt sắn mì đầy nong
Ai ai cũng thấy hài lòng
Được mùa vui vẻ xóm trong làng ngoài
Đẹp tình trang lứa gái trai
Xây dựng hạnh phúc tương lai vững vàng
Làng quê luôn mãi rộn ràng
Quê hương đổi mới ngày càng tiến lên
Quyết tâm ta sẽ làm nên
Nhà nhà no ấm vững bền trước sau.
31/8/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân