29/07/23 – 02:07

QUÊ HƯƠNG
Cả đời lang bạt khắp bốn phương
Hải đảo, biên cương lại phố phường
Nay tóc pha sương nhìn ngoảnh lại
Vẫn còn khắc khoải, chữ “Quê hương”
Quê hương là gì thế người ơi
Là cánh diều trôi giữa lưng trời
Là đồng lúa, đêm trăng cổ tích
Hay tiếng cười… khúc khích… em tôi.
Nguyễn Việt Khoa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân