01/09/23 – 08:09

QUÊ NỘI THÂN THƯƠNG
Quê nội có tự ngàn đời
Bên dòng sông Ngọc tuyệt vời, đẹp sao
“Đồng Tự” cổ kính, thanh cao
Nghẹn ngào cảm xúc, dâng trào đức tin
Thảm lúa dập dờn cánh chim
Địa linh nhân kiệt hãy tìm chốn đây
Thuốc Lào đặc sản vùng này
Chợ quê chân chất đủ đầy bên đê
Bao năm lui tới di về
Đây miền quê nội thói lề đã lâu
Ân tình nhân nghĩa đậm sâu
Xa xôi luôn nhớ, ghi câu tâm tình
Nam Hồng – Nam Trực quê mình
Tình làng nghĩa xóm bóng hình bên nhau
Cho dù có đi nơi đâu
Vu lan: Tâm tưởng trước sau, cội nguồn
Làm ăn chăm chỉ, sẻ suôn
Vui buồn sướng khổ mãi luôn cận kề
Cháu con tâm phúc hướng về
Tri ân công đức tư bề Chân Linh
Công lao Tiên tổ của mình
Dầy công tích đức hậu sinh đủ đầy
Hoa hồng trắng cài hôm nay
Vu lan hiếu hạnh: Chất đầy nơi con
Cầu siêu độ: Các vong hồn
Hưng long gia đạo trường tồn, ấm êm
Tu thân tích đức nhiều thêm
Phúc – Lộc phát đạt, vươn lên mọi bề
Hãy luôn gắn bó cận kề
Quê Cha đất Tổ – Nguyện thề, khắc sâu
Dẫu qua sông suối phà cầu
Đi đâu vẫn nhớ sắc mầu quê ta!
Nam Định
Rằm tháng 7/ Quý Mão
Vũ Văn Khánh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân