15/09/23 – 07:09

QUÊ TÔI ĐỔI MỚI
Quê tôi trước gọi phủ Thiên Trường
Đất mẹ bao đời vẫn mến thương
Nhớ thuở phanh Tây lòng dũng cảm
Ghi thời đánh Mỹ chí kiên cường
Thay da mái ngói trùm muôn hướng
Đổi thịt cao tầng mọc bốn phưong
Hối hả còi tầm nhà máy dệt
Người xe tấp nập những con đường.
Hà Nội, 14/9/2023

Đính Đào
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân