28/08/23 – 01:08

QUÊ TÔI
Chân trời mở sớm cảnh ngàn trong
Rạng rỡ vầng mây ấm áp lòng
Én liệng tưng bừng trông biển nhớ
Chim về ríu rít gọi làng mong
Hồn ngơ ngẩn đợi sương dày rẫy
Mắt nhẹ nhàng soi cá đặc dòng
Kẻ lại người qua cười rộn rã
Quê mình vạn thuở đượm màu đong.
Nguyễn Ngọc Đức

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân