30/08/23 – 04:08

RẰM THÁNG BẢY
Rằm tháng Bảy nắng chang chang
Rảnh rang con bước mênh mang quán chiều
Thấy cha mẹ cưỡi mây yêu
Bạc phơ mái tóc đói nghèo bay qua
Các con đến tuổi ông bà
Gần tám mươi tuổi vần là trẻ thơ
Cha mẹ mãi mãi trong mơ
Theo con nâng bước từng giờ đời con
Đẽo vuông xong mới đẽo tròn
Lời cha mẹ dặn vẫn còn đáy tim
Có ngày chớ vội quên đêm
Không qua tủi nhục sao tìm được vui?
Trăm năm rằm tháng Bảy tươi
Con hiếu thảo mới thành người Việt Nam!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân