23/08/23 – 09:08

RÁNG CHIỀU
Chiều nay
bỗng chợt
ngỡ ngàng
Triền sông
man mác
thu vàng
đâu đây
Ráng chiều
ai vẽ
màu mây
Bâng khuâng
Bến nước
Vơi đầy
… hoàng hôn.!
23/7/2023
Bùi Thị Định

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân