06/07/23 – 09:07

RÁNG CHIỀU
Dạo Hồ Gươm một chiều cuối hạ
Trải tơ vàng gợn sóng loang xa
Tháp Rùa lồng bóng nguy nga
Lung linh tráng lệ thướt tha ráng chiều
Vươn sừng sững yêu kiều Tháp Bút
Tương truyền xưa lưu tạc trời mây
Hồn thơ còn mãi vơi đầy
Khắc ghi lịch sử bề dày thời gian
In dấu tích Rùa Vàng xuất hiện
Trao Gươm Thần gìn giữ Giang San
Bóng người áo vải hiên ngang
Hồn thiêng sông núi đá vàng sử sanh
Tràng An văn hiến Hà Thành
THỦ ĐÔ yêu dấu…
Long lanh…
… RÁNG CHIỀU!
Hà Nội, 05/7/2023
Nguyễn Thiện Đức
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân