18/05/23 – 02:05

RẠNG ĐÔNG
Rạng đông chưa nắng lên đời
Tuyệt vời thơ mộng dâng lời tiếng thơ!
Ước mơ đoạn khúc ca trầm
Chìm trong thoáng gió thì thầm nhắc tên…
Mông mênh trần thế nghiêng mời
Hương say chiếc lá lắm… đời… yêu em!
Mời em ra ngỏ ngắm xem
Ánh đem nắng nhẹ có anh… xa nhìn!
Em ơi! Em gái hoài trinh
Xuân xinh mắt biếc lung linh sáng ngời!
Cho anh yêu cả một đời
Một vườn trái mọng cả lời yêu em!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân