20/03/23 – 03:03

RẠNG NGỌC LÀNH
Hà Nội trời thu xanh thẳm xanh
Giăng giăng sương trắng lụa buông mành
Thăng Long muôn thuở miền minh địa
Hoàn Kiếm vạn đời chốn thủy thanh
Đất ấy kiếm vàng xua cướp nước
Trời này én bạc chặn gây tranh
Trái tim Tổ quốc ngời thiên sử
Tỏa đến mai sau rạng ngọc lành.

Phạm Vinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân