20/07/23 – 09:07

RƠI
Lá rơi lá vẫn rơi
Gió đã cuốn ra khơi
Bềnh bồng theo cơn sóng
Từ đây thôi chờ mong
Gửi những gì mơ mộng
Trôi theo nước xuôi dòng
Lời buồn gởi về đâu
Bao nhiêu nỗi ưu sầu.
Khoảng không xa vời vợi
Đành nhìn ánh chiều rơi
Xa tít cuối chân trời
Bay về đâu mây ơi
Nhìn theo áng mây trôi
Về cuối nẽo xa xôi
Lòng như đang chơi vơi
Lá cũng đang rơi rơi.
Nguyễn Hoàng Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)