Rực xanh – Thơ Ton Duy

23/08/23 – 08:08

Tác giả Ton Duy

 

RỰC XANH

Vẫn vẹn nguyên rạo rực thuở trăng non
Anh lại đứng bên em sân trường ngập nắng
Cây phượng già bao dung xòe tán rộng
Em ơi…, giá như… đâu đó… một cánh rừng…

Thèm nỗi hồn nhiên của cặp thú rừng
Gặp gỡ tình cờ, ngập ngừng bên suối
Một ánh mắt cháy bao lời mong đợi
Tim rộn ràng rung chuyển cả rừng xanh

Thắm thiết, si mê, hoang dã, bao tình
Giữa xanh thẳm, rừng nguyên sinh nguyên thủy.

Ton Duy

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: