23/08/23 – 10:08

RƯỢU THƠ
Mỗi bữa nửa chén mắt trâu
Một trăm lít, cứ đỏ ngầu lườm tôi
Muốn toàn thân uốn sóng dồi
Thì vui cạn chén hỡi người năm xưa?
Rượu này là rượu say sưa
Chỉ cần một giọt… đã chưa?
Một đời…
Uống vào quờ quạng mây trôi
Thả chim bắt bướm… vá trời, nối sông!
Rượu em cất tự đáy lòng
Trăm năm không cạn, vẫn không hết tình
Men từ thuở mẹ cha sinh
Ủ nay đã ngấu cả mình lẫn em…
Muốn xem
mở nắp
mà xem!…
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân