22/07/23 – 08:07

SÂN BÓNG ƯỚC MƠ
Lên phường lên phố trọn ước mơ
Gần năm mươi năm đã đợi chờ
Chen lấn đẩy xô xem bóng đá
Ký ức còn ghi sân Bà Xơ (1)
Giao lưu, tranh giải luôn lo sợ
Hết một đời người trong đợi chờ
Thị xã (2) bao lần tranh bóng đá
Bây giờ có Sân bóng ước mơ…
19/7/2023
(1) Sân bóng huyện ngày xưa
(2) Sân bóng đá mới xây dựng quy mô chuẩn ở thị xã Điện Bàn
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)