Sân ga chiều hạ – Thơ Hoài Phương

05/07/23 – 09:07

Tác giả Hoài Phương

 

SÂN GA CHIỀU HẠ

Trên con đường xanh ngát lá me bay
Anh và em đã nhặt cánh bằng lăng tím biếc
Sân ga chiều hạ buồn se sắt
Chỉ còn vài giây phút cuối bên nhau

Chiều hạ vàng…
Hoa tím cũng phai màu…
Bến đỗ nào sau khúc quanh con đường nhỏ
Anh lặng im trước câu chuyện còn dang dở
Em cũng không đặt dấu kết cho cuộc tình…

Mưa hạ rồi cũng sẽ thoảng qua nhanh
Chút hơi lạnh thấm qua tà áo mỏng
Chợt hiểu rằng sẽ không còn hơi ấm
Rất mong manh…
Xao xuyến trái tim buồn…

Sân ga chiều hạ mưa cứ lặng lẽ tuôn
Thương dòng lệ của cuộc tình ngang trái
Thôi đành chậm từng bước chân trễ nải
Biết đâu còn níu được…
Những khoảnh khắc yêu thương…

Sài Gòn, 04/7/2023

Hoài Phương

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: