16/09/23 – 04:09

SAO THẾ NHỈ
Sao thế nhỉ mình rất thích thơ tình
Viết thật nhiều bao nhiều cô gái xinh
Những cô gái mà lòng mình mơ mộng
Để đêm khuya tìm câu vần trống rỗng
Thu thật rồi trời đất rộng bao la
Chút đam mê vào hồn thơ tất cả
Người con gái mà ta đã thầm yêu
Trái tim ấy luôn cảm giác phiêu diêu
Cứ gần nhau mà bao điều ngại nói
Nhưng khi về lại tên nhau thầm gọi
Những bài thơ ta cũng mọi khi viết
Tình dạt dào rồi chia tay ly biệt
Đã yêu rồi chắc ai mà trả biết
Nên thơ tình đêm mới viết tâm tư
Nhưng đêm khuya lấy ai mà tâm sự
Thôi đành vậy nhờ thơ tự nói hộ
Cũng nhiều khi cảm thấy mình ngây ngô
Thích thật đấy sao gắng cố chẳng được
Nếu như trời cho ta một điều ước
Được yêu nàng để rước về khoe mẹ
Có những lúc như thấy nàng nói khẽ
Lời ngọt ngào mà sao nhẹ đắm say
Yêu nàng rồi mà chẳng được cầm tay
Để đêm mơ và suốt ngày cứ nhớ.
Lê Toàn Quyền

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân